Thứ ba 30/04/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Một thoáng quê em


 
Tặng: L.M.T
 
TRẦN LƯU

 
Anh đến quê em biển xanh – Nhà Mát
Gió chiều lên xao xác những con đường
Lối nhỏ ta về len lỏi thoáng vấn vương
Trong ánh mắt xôn xao mùa ý vị
 
Câu vọng cổ ngân nga giữa lòng phố thị
“Ai hát đêm này cho da diết điệu Hoài Lang”
Diệu kỳ thay một giọng nói như thơ
Đêm vào hạ đất trời như tỏa sáng
 
Gặp gỡ lần đầu ta đã thành đôi bạn
Lần thứ hai trăng ngã ánh trao duyên
Đêm thứ ba về trăn trở với sương đêm
Những sợi nhớ kết giăng thành trái mộng
 
Anh bỗng nghe bên kia bờ hình bóng
Chút tình đầu có thành cổ tích xa xưa?!
Gió chiều nay hát trên những rặng dừa
Như níu buộc bước chân người lữ khách
 
Hồi hộp, lo âu, rồi lòng tự trách
Chẳng nói được một lời lại phải sắp ra đi
Trở lại nơi này nào được mấy khi?
Để lắm lúc gọi thầm tên khe khẽ!
 
Mai anh về xin gửi lại giấc mơ trôi
Cùng nỗi nhớ thương bữa anh về công tác
Em biết không trên những nẻo đường quê bát ngát
In mãi bao mùa nhịp bước buổi đầu tiên!.
Bạc Liêu 27/03/2024
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 56


Hôm nayHôm nay : 642

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 296477

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8754578