Thứ tư 21/01/2026

NỘI DUNG CHÍNH

Trang thơ của Trần Ngọc Hưởng

        Trần Ngọc Hưởng
Mỹ Yên
 
Hẹn cà phê ở Gò Đen
Sao đưa nhau đến Mỹ Yên chốn này.
Bàn tay thèm một bàn tay
Trăm năm về chết nửa ngày đôi ta.
 
Cầm tay một cõi ta bà
Ly cà phê sữa ly cà phê đen.
Phút giây trút cạn muộn phiền
Tạm xa rời cuộc bon chen hồng trần.
 
Phút nào ngớ ngẩn toàn thân
Nụ hôn mềm ướt bần thần má môi.
Hồng trần trôi khuất mắt rồi
Riêng còn chỉ một lứa đôi chúng mình.
 
Tình về không đợi phút linh
Vòng tay lồng bóng cuộn hình hai ta.
Cà phê ong bướm nuột nà
Anh ve vuốt mãi nhành hoa yêu kiều.
 
Chẳng cần thốt một lời yêu Tình dâng như ngọn thủy triều sóng dâng.
Hẹn cà phê biết bao lần
Đến Gò Đen đã tần ngần Mỹ Yên
 
 
Cỏ bùa mê

Chẳng cần chi cỏ bùa mê,
Tình nồng đủ cuốn em về với anh.
Kìa em bước chậm bao đành,
Bước nhanh nhanh mới mau thành một đôi.
 
Bùa mê mơ đứng mộng ngồi,
Đôi ta bổi hổi bồi hồi đôi ta.
Cầm tay hạnh phúc vỡ òa,
Vòng ôm xoắn chặt thế là của nhau.
 
Cảm ơn phép lạ nhiệm mầu,
Dẫu ngồi đâu dẫu đứng đâu cũng là
Chan hòa một khúc hoan ca,
Cuối cùng vẫn mỗi nhau là tình nhân.
 
Nụ hôn xa nụ hôn gắn,
Nụ hôn nào cũng tương thân rạng ngời.
Tuyệt vời em dấu yêu ơi!
Bùa mê dẫu biệt tăm hơi lặng thầm.
 
Vẫn hò hẹn với trăm năm,
Duyên tơ tình đẹp trăng rằm tháng giêng.
Bùa mê hương cỏ hảo huyền,
Tình nồng anh vẫn yêu em đậm đà .
 
Trần Ngoc Hưởng.

T.N.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 4339

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 146072

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13866178