Chủ nhật 28/04/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Một nửa...tôi tìm

Tôi đi tìm nửa của tôi
Còn đâu đó giữa biển đời mênh mông
Là em – hương sắc hoa hồng
Là em – chim sáo ngoài vùng nhắn tin

Bao năm vượt khó tôi tìm
Bấy lần vấp ngã đứng lên… lại chờ
Em là một nửa câu thơ
Em là một nửa giấc mơ chưa thành

Yêu em – tôi chấp thác ghềnh
Dấn thân liều chết coi mình bằng… không
Nhiều khi em cứ dửng dưng
Nhiều khi em đã… mà lòng tôi chưa

Trách ai? Ai trách tôi khờ
Để cho ngày tháng hững hờ qua mau
Bây giờ một nửa… tôi đâu?
Em ơi! tôi vẫn… nửa câu thơ buồn.

Nguyễn Quỳnh Thi

Theo TCVNLA 04/2015

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 7918

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 282916

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8741017