Thứ ba - 19/08/2025 20:23
Ca cổ. TÂY NINH – MIỀN ĐẤT TÔI YÊU
Thơ: Văn Bớt.
Vọng cổ : Thanh Hồng
LÝ CÂY BÔNG
Nữ: Bao năm ta nhớ ta yêu quê mình Tây Ninh
Mênh mông dáng hình đất mới niềm tin dạt dào
Nam: Chào em đôi má đỏ ửng hồng đất Cần Đước thân thương
Nhớ miền quê mới, lưu luyến, hữu tình nên thơ.
VỌNG CỔ
1. Nữ: Anh ơi xứ sở Tây Ninh mình quá dễ thương dễ nhớ. Nhớ ơn người xưa đã dày công mở đất, cần mẫn thiết tha như bao lớp phù sa trĩu nặng xây ....đời.
Nam: Hồ Dầu Tiếng nên thơ quá đổi tuyệt vời.
Nữ: Anh yêu quê hương đang từng ngày đổi mới, xã Dương Xuân Hội đẹp giàu vì chung sức dựng xây (-)
Nam: Tây Ninh – Long An nay cùng về hợp sức là đây, cùng tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.
Nữ: Rực rỡ quê mình, tỉnh mới Tây Ninh, soi bóng dáng hình nơi đôi bờ sông Vàm Cỏ.
2. Nam: Nhớ Bác Nguyễn Hữu Thọ – về viếng Khu tưởng niệm, nhà cách mạng tài năng mà bình dị khiêm nhường.
Nữ: Thêm rạng rỡ quê hương, là những cung đường.
Nước biếc đồng xanh núi rừng hùng vĩ, Lò Gò – Xa Mát là vườn nổi tiếng cấp quốc gia (-).
Nam: Đồng Tháp Mười đẹp quá quê ta, Làng nổi Tân Lập dâng đời hương mật ngọt. Nguyễn Trung Trực vang danh trận lửa hồng Nhựt Tảo, bao chiến tích anh hùng thêm rạng rỡ những chiến công.
LÝ TRĂNG SOI
Nam: Nay về thăm phường Long Hoa thắm ân tình
Phố đường xinh xinh thiết tha gọi mời
Hãy cùng nhau góp công xây đời!
Nữ: Ơi niềm vui! Cùng nông thôn mới đẹp biết bao nhiêu
Chiều Phước Vĩnh Tây, vùng quê mới tôi yêu
Tây Ninh mới bây giờ đẹp mãi bản hùng ca.
VỌNG CỔ
5. Nam: Lễ hội vía Bà quyện tiếng lòng non nước. Dẫu có đi xa trăm miền xuôi ngược, anh vẫn nhớ, vẫn thương miền quê nghĩa tình sau trước, nhớ giọng hò ai trên đỉnh núi Bà Đen tha thiết ân …tình.
Tây Ninh hôm nay rực rỡ dáng hình.
Nữ: Ta về thăm suối Nước Trong soi dòng kỉ niệm; thăm Di tích lịch sử oai hùng Trung ương Cục miền Nam. (-)
Nam: Nhớ Hoàng Lệ Kha vững chí bền gan, đoàn kết đấu tranh thành đồng vững chắc. Tây Ninh vươn mình ngày thêm khởi sắc, dang rộng vòng tay đón bè bạn xa gần.
6. Nữ: Biên giới Tây Ninh thắm tình hữu nghị,
Hảo Đước, Bến Cầu, nhịp sống chuyển mình hối hả người ơi!
Đêm điện về tỏa sáng khắp nơi nơi
Bức tranh quê hữu tình, in hình trên khắp nẻo
Nam: Cần Đước, Đức Hòa rộn ràng khu cộng nghiệp, những chiếc cầu mới qua sông Vàm in bóng thướt tha.
Nữ: Từ bao công sức đổ ra, hôm nay tỉnh mới vươn xa rạng ngời (-)
Nam: Đi bên em nghe lòng phơi phới
Ơi quê mình có Cảng quốc tế Long An
Nữ: Tự hào truyền thống vẻ vang
Vang danh sông Vàm Cỏ, trang sử vàng Tây Ninh
...........................................................................