Chủ nhật 28/04/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Thơ Võ Mạnh Hảo

Về
dừng lại khúc sông yên tĩnh tuyệt đối
đoạn ít bóng người, thế kỷ vừa sang những ngôi nhà mái cũ
 
không cần thấy mình
ngôi nhà minh chứng cho giấc mơ dòng sông
như chùm mây nhỏ
dằng dặc về hướng nam
mỗi thời khắc không kịp ngoảnh lại
mang vẻ đẹp đàn cừu trên cánh đồng mây cùng gã chăn gió
giấc mơ còn thấm đẫm nước sông
chắt chiu từ nỗi đau mẹ
con đường ven bờ bám đầy tiếng trẻ
tôi đập vỡ những quả - trứng - nắng - vàng
thành niềm vui nho nhỏ
đập vỡ bao lần
 
quay về
nhặt mùi hương cỏ cây làm quà ký ức
thảy về sông những mảnh vụn trời chiều
tiếng róng đàn bò
khuất phục tương lai
 
đi,
đi mãi
những giấc mơ màu tóc mẹ ta
những đàn cừu giấu chân, rửa mặt
đoạn sông ít người, bầy trẻ trốn vào những ngôi nhà, miệng cười vẩy trấu
giỡn đùa trên da nâu.

NGOÀI CỬA SỔ
Bụi
vẽ lên kính đường đi của mưa
một ngày khô gió
 
mãi nhớ
hàng cây thả vào bầu trời những ký tự vô hình
đâu buồn nhặt
cánh bướm lơ mơ
va chùm nắng đổ
 
nơi
mọi thứ đều tĩnh lặng
chỉ lá yêu nhau
nghĩ về tương lai không màu
 
cười trên huyên náo
một chú sóc già ăn hết giấc mơ.
 

Võ Mạnh Hảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 9440

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 284438

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8742539