Thứ ba 19/03/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Thơ Trần Ngọc Hưởng

Chùm thơ của tác giả Trần Ngọc Hưởng
Ảnh minh họa (internet)

Ảnh minh họa (internet)

Riêng

 

Chỉ cần anh, chỉ cần em,

Đủ thành một đất trời riêng đôi mình.

Cho nhau em nhé lòng tin,

Đong đưa khúc lục bát tình hoài mong.

 

Tựa nhau tìm thoáng phiêu bồng,

Kìa đôi mắt thức động lòng đêm sâu.

Nắng nghiêng bóng ngả ngang đầu,

Hiên hoa rụng đóa bể dâu phai tàn.

 

Nhìn nhau ngọt giữa môi tan,

Cỏ ngoan xanh biếc mịn màng tóc tơ.

Nắng nghiêng bóng ngả thẫn thờ,

Gối tay ru giấc tình thơ muộn mằn.

 

Ôm nhau hoa bưởi trắng ngần,

Má hồng nở nụ tầm xuân no đầy.

Hương nồng dậy nức men say,

Thịt da trầm lắng phút giây tự tình.

 

Yêu nhau ủ giấc phù sinh,

Đôi mình như bóng nhập hình nhập nhau.

Bồng bềnh cõi tạm bao lâu,

Ru tình ngon giấc gối đầu chiêm bao.

 

 

 

Mạng

 

Lang thang Facebook, Skype,

Hết Zalo lại Viber trữ tình.

Một bàn phím, một màn hình,

Không gian riêng đủ đôi mình chung nhau.

 

Vang âm  kìa khúc phượng cầu,

Chiều nghiêng nắng xế mộng đầu lửa nhen.

Tiếng lòng nhau rót dịu êm,

Từng ngày ngây ngất, từng đêm dại khờ.

 

Lời tình anh gửi vào thơ,

Theo dòng tin nhắn hẹn giờ trổ hoa.

Câu thương tiếng nhớ vỡ òa…

Đầu sông cuối biển chia xa nghẹn lời.

 

Ngàn hoa tuyết trắng chơi vơi,

Bốn mùa kỷ niệm một thời vấn vương.

Vẫy tay chia biệt đôi đường,

Mịt mù viễn xứ biết phương nào hề?

 

Lòng đang buốt giá tái tê,

Ngờ đâu mạng ảo lại về đong đưa.

Mừng vui biết nói sao vừa,

Đêm nao nhấn chuột gió lùa gặp em.

 

 

Trăm năm còn lại chút gì

 

Nghe mưa rả rích đêm khuya

Như thì thầm tiếng thiên thu gọi mời

“Tử quy, sinh ký” – Luật Trời

Thân phận con người yếu đuối, ngu ngơ

Vương bao nỗi tham-sân-si

Muộn phiền tay trắng dẫu mơ ước nhiều

Mai về cát bụi còn đâu

Dở dang khát vọng, vết đau buốt lòng

Câu thơ, điệu nhạc bềnh bồng

Đắng-cay-chua-chát vẫn nồng đam mê

Trăm năm còn lại chút gì?

 

 

Lỡ

 

Lỡ tay làm bể chiếc ly

Nghe lanh lảnh tiếng cười khì trăm năm

Lỡ chân lộn bước trần gian

Bước lui, bước tới, loanh quanh tháng ngày

Lỡ lời chịu nỗi đắng cay

Không sao biện hộ, u hoài mình thôi!

Lỡ tim yêu lộn cuộc đời

Tuổi buồn thao thức, đứng ngồi không yên

Lỡ cười, lỡ khóc, vô duyên

Thương đời cát bụi bao niềm khát khao!

Trần Ngọc Hưởng

Từ khóa: tác giả
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 7821

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 173309

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8319719