Thứ năm 28/03/2024

NỘI DUNG CHÍNH

1000 câu hát đưa em ở Long An

Vannghelongan xin giới thiệu với bạn đọc công trình sưu tầm 1000 câu hát đưa em trên quê hương Long An của nhạc sỹ Trịnh Hùng
Ảnh minh họa (internet)

Ảnh minh họa (internet)

Vannghelongan sẽ giới thiệu lần lượt nhiều bài, mỗi lần sẽ giới thiệu 100 câu, Mời quý bạn đọc đón xem.
Sau đây là 100 câu hát đưa em đầu tiên trong bộ sưu tập:

1. Ầu ơ ơ…
            Ngó lên bờ đắp một mình
            Đợi tôi đi với ơ ờ kẻo tình tôi ờ ớ thương
 
2. Ầu ơ ơ…
            Sớm mơi anh xách nón đi cày
Gặp em để hỏi chuyện ờ mà nói hoài anh chẳng muốn thôi.
 
3. Ầu ơ ơ…
Làng ta phong cảnh hữu tình
Dân cư giang khúc như hình con long
Nhờ trời hạ kế sang đông
Làm nghề cày cấy ơ ờ vun trồng tốt tươi.
 
4. Ầu ơ ơ…
Lấy chồng về đất Mỹ Xuyên
Bắp, lang, canh hến ơ ờ nứt niền cối xay.
 
5. Ầu ơ ơ…
Ru em, em ngủ cho mùi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Lầu
Mua cau Nam Phổ ơ ờ mua trầu chợ Dinh.
 
6. Ầu ơ ơ
Vái phụ mẫu bên kia hòa, bên đây thuận
Hai đứa mình vô gầy dựng cửa nhà
Chồng đi buôn, vợ thời đi bán ơ ờ
Phụ mẫu già nuôi chung.
 
7. Ầu  ơ ơ…
Nhà anh cách đây, nhà em cách đó
Cách có bao xa
Cách ba số đất
Cách một ven đồng
Em đi ngang ghé thăm thì đặng ờ
Sợ cô bác nói gái tìm chồng ờ về bởi hổ ờ ớ thân.
 
8. Ầu ơ ơ…
Con chim đầu đỏ, mỏ vàng,
            Nó đậu nhánh bàng nó kêu cậu tắc nhứt tế!
Tam quế mễ châu
Hồi nào anh trao lược gỡ đầu
Bây giờ anh bỏ thảm ơ ờ bỏ sầu cho em.
 
9. Ầu ơ ơ…
Thấy dừa thì nhớ Bến Tre
Thấy bông sen nở nhớ ờ đồng quê Tháp Mười
 
10. Ầu ơ ơ..
 Em biểu anh têm ba miếng trầu têm
Anh lắc đầu, thôi đà sợ tốn
Anh biểu em cấy hết mãn mùa rồi
Ôm gối trốn theo anh.
Cha em sanh, mẹ em đẻ
Không lẽ theo chàng, hồi nào anh hứa với em.
Một hột tấm, không sai
Một sợi tóc mai không ai dời đổi
Đến bây giờ, dứt duyên nợ thình lình ờ quá đỗi em không hay.
 
11. Ầu ơ ơ… (hỏi)
Vợ chồng người ta giàu có số bạc ngàn
Vợ chồng mình nghèo, mần không có, vậy em hỏi anh:
            Em có vô phần thác trước, anh chôn bằng hàng hay kéo quăng?
                       
12. Ầu ơ ơ…(đáp)
            Lời em than anh phải cắn răng
            Mai sau em có phần thác trước
            Anh ra chợ nhắc cái hàng chưn ngang, sáu đồng rưỡi bạc,
            Phận mình nghèo, đèn dầu không có, để sáng trăng phát hành.
 
 
13. Ầu ơ ơ…
Đến đây dây vắn gàu thưa
Hỏi người cố cựu ờ giếng xưa ai đào?
 
14/ Ầu ơ ơ…
Ai thèm bông súng mắm     kho
Thì về Mộc Hóa ờ ăn cho đã thèm
 
15/ Ầu ơ ơ…
Nước dưới sông đang lớn sao vội bình
Nếu thương em đừng ngại ờ nếu ngại tình đừng thương.
 
16/ Ầu ơ ơ…
Gối không gần đầu tam sầu thảm thiết
Phải dè hồi đó ai đừng biết tới ai
Dễ lắm bớ mình biết chi có mấy tháng ờ
Bặt nghĩa ly tình một ngàn năm
 
17/ Ầu ơ ơ…
Sông dài cá lội tung tăng
Anh cầm chài định vãi ơ ờ  thì đăng họ tấn rồi.
 
18/ Ầu ơ ơ…
Em nghe anh than một tiếng than kín tợ như hàng rào
Con kiến nhỏ kia bò qua hỏng có lọt ờ
Đâu lẽ cô bác nào họ ớ ờ ớ hay
 
19/ Ầu ơ ơ…
Tui thề một lời thề như liễn đề vào cột
Trách trai quân tử chàng sao ở lòng một, dạ hai
Em thề một lời thề đá nát, vàng phai
Quần không còn cái lai, áo không còn cái bâu
Dẫu cho chàng có nơi đâu, em nguyền câu thứ hai chờ đợi
Chờ chừng nào biển cạn non mòn ờ  em mới ờ ớ thôi.
 
20/ Ầu ơ ơ…
Sống chi vầy chồng vợ lôi thôi
Thò tay vô túi ơ ờ rút ngọn dao đôi tui hủy mình
Thương hết sức thương, nhớ hết sức nhớ
Ngày bữa nay cái chuyện vô cớ
Nhìn lại sao anh hỏng dám nhìn.
Anh ơi! Nỡ lòng nào, anh để phụ mẫu ra làng làm tờ phân ly
Để cho gái nữ nhi trở về
Cẳng bước vô loan phòng tay ôm gối áo,
Miệng cất tiếng kêu trời ba câu nhỏ nhỏ.
Sao anh để cho phụ mẫu đoạn nghĩa, ly tình
Thương anh lại hỏng thương.
 
21/ Ầu ơ ơ…(nữ)
Em thấy anh mặc cái quần phèn, em không có trách,
Thấy anh mặc cái áo rách em thảm thiết thương
Phải chi em đây chưa chồng, anh đây chưa vợ ờ
Em dạo chốn phòng hương đặng vá dùm.
 
22/ Ầu ơ ơ… (nam)
Vá dùm, anh cũng muốn vá dùm
Sợ phụ mẫu hay đặng ờ mà chết chùm tới ơ ớ  anh.
 
23/ Ầu ơ ơ…(đối)
Cái cây bịt hai đầu sao kêu bằng cái trống
Phòng loan thông thống sao kêu gọi cái buồng
Trai nam nhân đối đặng ờ
Gái như em luông tuồng theo ờ ớ không!
 
24/ Ầu ơ ơ… (đáp)
Gái như em nói vừa rồi, trai nam nhân đối đặng như không
 Chồng một nơi vợ thời một nẻo ơ ờ
Bỏ cái phòng không nên mới gọi bằng buồng.
 
25/ Ầu ơ ơ…(nữ hỏi)
Tri nhơn, tri diện lại bất tri tình
Phụ mẫu không có con trai, quyền anh  là rể
Anh đứng chôn cất có một mình ờ hỏi anh có phiền hôn?
 
26/ Ầu ơ ơ…(nam đáp)
Phụ mẫu vô nam thì dụng nữ, vô tử thì dụng tôn
Phụ mẫu không có con trai, quyền anh là rể ơ ờ
Anh đứng táng chôn, anh hỏng phiền.
 
27/ Ầu ơ ơ… (dị bản)
Bình khuôn cẩn ốc xà cừ
Vợ hư để vợ, đừng từ mẹ cha
 
 
28/ Ầu ơ ơ…
Tui ra hò chơi với mấy anh một bữa
Về nhà phụ mẫu oánh (đánh) ba, bốn cây nạng cửa
Phụ mẫu hỏi còn hò nữa, tui dạ thưa còn
Mãn cái chữ thương anh mà hại ờ
Hồi hôm tui bị đòn ờ ba, bốn ờ ớ roi.
 
29/ Ầu ơ ơ…
Em dứt nghĩa anh thì em sợ tội
Em hỏng dứt nghĩa anh, sao anh cứ lặn lội theo em hoài
Ngày bữa nay em than thiệt
 Trai quân tử tài ờ Tâm anh phải dằn ơ ớ Tâm.
 
30/ Ầu ơ ơ…
Tiếc cây mía ngọt có sâu
Tiếc cô gái đẹp ờ  trọc đầu khó coi.


Ảnh minh họa

31/ Ầu ơ ơ… (dị bản)
Nước mắm ngon dằm con cá bẹ
Tiếc thân nàng ờ có mẹ không cha
 
32/ Ầu ơ ơ…
Anh ở gần sao anh chậm trễ
Phụ mẫu em ở nhà nhận lễ mâm trầu xanh
Vậy thôi anh trở lụn (lộn) về đi nói vợ
Để con gái nữ thanh em  có chồng.
 
33/ Ầu ơ ơ…
Ở nhà em kêu anh bằng chồng, anh kêu em bằng vợ
Anh bước cẳng xuống chiếc ghe lồng
Sao anh thay duyên đổi nợ, anh thay vợ đổi chồng
Anh ra đi để em ở lợi ờ anh thấy phụng với rồng anh mê.
 
34/ Ầu ơ ơ…
Sông đang đào như chiếc thuyền vào đổ bến
Anh thương em rồi ờ phải bước đến mẹ cha
Em còn ông cha già, bà mẹ yếu ơ ờ…
Áo  mặc sao qua khỏi đầu
 
35/ Ầu ơ ơ…
             Thác xuống âm ty hồn đi chín suối
           Cặp con mắt tui còn nuối cái nghĩa mình
             Phụ mẫu đứng trước đầu giường
             Vái vong hồn con có thác xuống âm ty thì liền đi nhắm mắt
Chồng con có ở bạc tình ờ đi nữa là thôi.
 
 
             36/ Ầu ơ ơ…
                      Một đêm dài, ngày mười hai giờ thăm thẳm
                      Ra vô không thấy mặt chàng thương nhớ lắm chàng ơi
                      Trong sách có câu: "Bất vãng vô lai"
                      Nếu để vậy hoài thì câu thương nhớ
                      Còn dứt cái nghĩa ơ ờ thôi em hỏng đành.
 
37/ Ầu ơ ơ…
                      Ngộ bất thành, lai bất đáo
                      Tui thương mình thương thiệt, không phải thương láo mình ơi
                      Thương rồi đem vô vào dạ ờ…
                      Không phải để ngoài môi, đâu mình phiền.
 
38/ Ầu ơ ơ…
                      Tháng giêng, tháng hai anh đi cờ bạc
                      Em ở nhà dọn mâm cơm lọng lạc
                      Anh về, anh quát nạt chửi thề
                      Gái như ai, gái như em chạy lợi vuốt ngực chàng
                      Trai lang quân chàng ơi! Chàng đừng có nóng giận ờ
                      Anh không chịu, anh đánh con gái nữ thanh, anh mới vừa lòng.
 
39/ Ầu ơ ơ…
                      Đám cải gieo dày, càng ngày càng đén (đẹt)
                      Hồi sở nhật tiền, sao anh chọn kén duyên em
                      Anh ơi ! Anh tiếc công đi hay là anh tiếc ba ly rượu trắng
                      Anh còn lừa lọc, ngắm xem cái nơi nào!
 
40/ Ầu ơ ơ…
                      Anh ơi ! Anh có vợ rồi sao anh còn nói giấu
                      Để em vạch mây hồng ờ  tỏ thấu ông cao xanh
                      Anh đừng có lấy vải thưa, che con mắt thánh
                      Để nói con gái nữ thanh nó đui mù
 
 
41/ Ầu ơ ơ…
                      Trời nắng chấm chang, mây tan vội chuyển
                      Sao anh để em chống chiếc thuyền ra giữa biển đợi trông
                      Trông chi trông hoài
                      Hai mối nợ duyên hài, càng ngày càng biệt
                      Anh đành để em chống chiếc thuyền không trở lụn (lộn) về
                     
42/ Ầu ơ ơ…(nam)
                      Bậu để chế cho ai, xé hai tui nửa
                      Bậu để chế cho chồng ờ lấy lửa đốt đi
 
43/ Ầu ơ ơ…(Nữ)
                      Anh đừng có nói những tiếng vô nghì
                      Dẫu thương không thương anh để bụng ờ
                      Anh nói làm chi cho em thêm đau lòng.
 
44/ Ầu ơ ơ…(Nữ)
                      Thấy anh hớt tóc, em khóc lu bù
                      Tưởng anh làm thầy thông, thầy ký ơ ờ
                      Ai ngờ ở chốn lao tù anh mới ờ ớ ra.
 
45/ Ầu ơ ơ…(Nam)
                      Anh dìa (về) dọn cách lang sa
                      Đầu anh, anh hớt ơ ờ chớ hớt đầu cha em, mà em buồn.
 
46/ Ầu ơ ơ…
                      Chim khôn kiếm lùm cây xanh mà đậu
                      Gái khôn lựa trai ăn nhậu làm chồng
                      Cô bác dòm vô ngó thấy ơ ờ
                      Phụng với rồng  xứng ờ ớ đôi.
 
47/ Ầu ơ ơ…
                      Anh ơi ! Sông em dò rồi, em mới lội
                      Em trách ai cặm chà, cặm cội cho em mới lội đạp gai
                      Em vừa vô tới mé ơ ờ anh khoát tay cho em chìm.
48/ Ầu ơ ơ…
                      Nước lóng trong xanh anh để dành tưới hẹ
                      Phụ mẫu anh già rồi, thì  mẹ anh phải kén dâu.
49/ Ầu ơ ơ…
                      Công anh đi xuống đi lên
                      Nát bờ cỏ ống ơ ờ mà không nên vợ chồng
 
50/ Ầu ơ ơ…
                      Trời nắng chấm chang đưa chàng xuống huyệt,
                      Anh trở lộn về  ờ vĩnh biệt ngàn thu
 
 
 
51/ Ầu ơ ơ…
                                    Cá rô đồng canh chua điên điển
                                    Mấy năm rồi vẫn nhớ miếng canh ngon
                                    Hỏi ai lòng sắt dạ son
                                    Hỏi ai còn nhớ ơ ờ người thương đợi chờ
 
52/ Ầu ơ ơ…
                      Anh về bán ruộng, cây đa
                       Bán cặp trâu già, anh cưới đặng em
                     
53/ Ầu ơ ơ…
                      Mù u nhỏ rễ, ăn bàng
                      Anh đừng nói gạt ờ qua đàng bỏ ờ ớ em
 
54/ Ầu ơ ơ…
                      Búa bén đốn cây, đốn hoài sao không ngã
                      Đêm em nằm, em nghe cây đờn kìm lòng ngã dạ nao
                      Trước kia phụ mẫu anh, phụ mẫu em có lời giao ước ơ ờ
                      Chọn anh với em gần nhau ở đời.
 
55/ Ầu ơ ơ…
                      Anh thò tay bắt nguyệt, con nguyệt dời
                      Phải chi em bò vô túi áo ơ ờ đặng em ở đời với anh.
 
56/ Ầu ơ ơ…
                                     Con chim bay cao khó nổi vướng vòng
                                     Em muốn vô với anh kết bạn ờ em sợ phòng chàng có ờ ớ đôi.
 
57/ Ầu ơ ơ…
                    Sông Cầu Tàu nước chảy sát queo
                    Đêm nằm em nghĩ lại ờ em không biết em theo nơi nào?
 
58/ Ầu ơ ơ…
                    Chim đại bàng nó bay ngang nhà nàng nó kêu rỏng rảnh
                    Hồi trước kia em có thọ lãnh đôi bông
                    Ngày nay anh nói con gái nữ thanh nó không bằng lòng.
 
59/ Ầu ơ ơ…
                    Em vuốt ngực lang quân, chàng ơi, chàng đừng vội giận
                    Để em tỏ phận sự đá vàng
                    Đời bây giờ khổ hải, lâm sơn
                    Ai đem cây đờn nào hơn em không buồn dạ
                    Em chí quyết chỉ một mình chàng mà thôi.
 
60/ Ầu ơ ơ…
                    Thân em như con cá trắng núp nắng, dựa bờ
                    Anh ơi kẻ qua đòi bắt ơ ờ kẻ về đòi câu
                                    
61/ Ầu ơ ơ… (đố)
                    Em đố anh ai làm tô làm tộ, ai làm bộ kỷ trà
                    Ai sanh cha với mẹ ơ ờ cha mẹ anh đà sanh anh?
 
62/ Ầu ơ ơ… (đáp)
                      Quan tây làm tô làm tộ, thợ mộc làm bộ kỷ trà
                      Ông bà sanh cha với mẹ ờ cha mẹ anh đà sanh anh.
 
63. Ầu ơ ơ…
                                  Giếng xưa là giếng Tân Trào
                        Đôi ta nhỏ dại ờ ai nào biết ai!
 
64. Ầu ơ ơ…(hỏi)
         Gặp mặt anh đây, hỏi anh ở nhà đưng hay nhà lá, cửa khóa hay cửa gài, trâu mấy đôi, ruộng thời mấy mẫu ờ bạc đủ xài hay tạm quơ?
 
65. Ầu ơ ơ…(đáp)          
             Vợ chồng người ta giàu, đeo vàng vòng đỏ
             Vợ chồng mình nghèo như cọng cỏ mọc vườn không
             Phú quới sánh cùng phú quới
             Em đừng có lánh đục ờ tìm trong mà tội nghiệp chàng.
 
66/ Ầu ơ ơ…
         Phụng cao cầu thiên lý võ,
         Họ đồn họ nói anh có vợ nhỏ tại cầu ngang.
         Em trở lụn (lộn) về rút cây gươm vàng tự vẫn ơ ờ
         Giữa chốn phòng loan có một mình.
 
67/ Ầu ơ ơ… (hỏi)
         Ngó lên lối lúa vun giồng
         Vỗ vai hai chị ờ có chồng ờ ớ chưa?
 
 
68. Ầu ơ ơ ...(đáp)
        Em có chồng năm ngoái ngày xưa
        Năm nay chồng bỏ ơ ờ cũng như chưa có chồng.
                         
69. Ầu ơ ơ ...
                          Với tay anh bứt cọng ngò
                          Thương em đứt ruột ờ giả đò ngó lơ
 
70/ Ầu ơ ơ…
         Anh thấy em văn chương trí quá,
         Anh muốn vô gầy gá một trăm năm.
         Trước anh bảo toàn ông cha già, bà mẹ yếu
         Không biết lương tâm em thế nào?


Ảnh minh họa

71.Ầu ơ ơ ...
                          Mẹ trông gả thiếp về giồng
                          Thiếp ăn bông bí luộc ờ dưa hồng nấu canh
 
72 .Ầu ơ ơ ...
                          Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi
                          Kẻo khuất bóng bần ờ bờ bụi tối tăm
 
73.Ầu ơ ơ ...
                          Đưa em về tới Rạch Chanh
                          Muỗi mòng cắn lắm ờ cậy anh đưa về
 
74.Ầu ơ ơ ...
                          Lọng che sương, còn sườn cũng lọng
                          Cái ô bịt vàng ờ dầu trọng cũng ô
 
75.Ầu ơ ơ ...(hỏi)
                          Nếu như em rớt xuống bùn
                          Mình em lấm hết ờ anh hun chỗ nào?
 
76.Ầu ơ ơ ...(đáp)
                          Sóng xô em rớt xuống bùn
                          Mình em lấm hết  ơ ờ chỗ nào anh cũng hun.
 
77.Ầu ơ ơ ...
                          Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
                          Trăng lặng rồi ờ gió biết đưa ai
 
78.Ầu ơ ơ ...
                          Bậu nói với qua bậu không bẻ mận hái đào
                          Chớ mận đâu bậu nắm ờ hoa nào bậu cầm tay
 
79.Ầu ơ ơ…
                          Gió khan phải cạn ruộng đồng
                          Ham chi bóng sắc ơ ờ nửa hồng nửa đen
 
80. Ầu ơ ơ ...
                           Nước mắm ngon dằm con cá đối
                          Nói chị hai mày ờ để tối tao qua
 
81. Ầu ơ ơ ...
                          Ví dầu cầu ván đóng đinh
                          Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
                          Khó đi mượn chén ăn cơm
                          Mượn ly uống rượu ờ mượn đờn kéo chơi
 
82.Ầu ơ ơ…
         Ham chi bóng sắc bạn mình
         Trà ngon mến khách ờ ống điếu bình nó mởn hơi
                     
83.Ầu ơ ơ ...
                          Sáng trăng trải chiếu hai hàng
                          Cho anh đọc sách ờ cho nàng quay tơ
 
84. Ầu ơ ơ…
                        Cu kêu ba tiếng cu kêu
                        Trông mau tới Tết ơ ờ hạ nêu ăn chè.
Ăn chè ba chén ngọt ngay
Ăn thêm chén nữa ơ ờ ăn vài vắt xôi.
85. Ầu ơ ơ ...
                          Chữ T, chữ H, chữ tờ
                          Chữ trung chữ hiếu chữ tình là ba
                          Chữ trung em để phần cha
                          Chữ hiếu phần mẹ ờ đôi ta chữ tình
 
86/ Ầu ơ ơ…
                        Con quạ đen lông xuống sông nó tắm
                        Chồng bậu ở nhà ờ xấu lắm bậu ơi!
 
 
87.Ầu ơ ơ ...
                          Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn
                          Rụng bao nhiêu lá ờ em thương chàng bấy nhiêu
 
88.Ầu ơ ơ ...
                          Dương gian chẳng đặng giao kèo
                          Ngày mai âm phủ ờ bạn nghèo có đôi
89.Ầu ơ ơ ...
                          Ghe lui, thì bạn nhổ sào
                          Em còn bịn rịn ờ nước nào, anh lui
 
90.Ầu ơ ơ ...
                          Có quán tình phụ người ta
                          Ba năm quán đổ ờ cây đa vẫn còn
 
91.Ầu ơ ơ ...
                          Chim quyên hút nhụy bông quỳ
                          Nam kỳ lục tỉnh ờ thiếu gì gái khôn
 
92.Ầu ơ ơ ...
                          Chiều chiều bắt két nhổ lông
                          Két kêu bớ chị ờ đem lồng nhốt em
 
93.Ầu ơ ơ ...
                          Anh về cuốc đất trồng cau
                          Cho em trồng ké luống trầu một bên
                          Bao giờ trầu nọ lớn lên
                          Cau kia có trái ờ làm nên cửa nhà
 
  1. Ầu ơ ơ ...
                          Sáng trăng, sáng cả ngoài thềm
                          Ngày mai hai đứa ờ chăn mềm đắp chung
 
95.Ầu ơ ơ ...
                          Thương nhau hẹn lại năm sau
                          Cho trầu ra lộc ờ cho cau trổ buồng
 
96.Ầu ơ ơ ...
                          Đèn ai leo lét bên sông
                          Giống đèn mẹ chồng ờ đi rước nàng dâu
 
 
97.  Ầu ơ ơ ...
                          Lên non tìm con chim lạ
                          Ở đất thị thiềng ờ chim chạ thiếu chi
 
  1. Ầu ơ ơ ...
                          Trắng da vì bởi mẹ cưng
                          Đen da vì bởi ơ ơ ờ lội bưng nhổ bàng
                          Nhổ bàng đương đệm cho ai
                          Nhổ bàng đương đệm ờ nuôi hai đứa mình
 
99. Ầu ơ ơ ...
                          Gió đưa mười tám lá xoài
                          Bên văn bên võ ờ có tài hát thi
 
100. Ầu ơ ơ ...
                          Dế kêu dưới dạ đống rơm
                          Anh xa mình có một bữa ờ anh bưng chén cơm khóc ròng.

Nhạc sỹ Trịnh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 7870

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 273097

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8419507