Thứ ba 19/03/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Chùm thơ Đặng Thị Quỳnh Hương

Chùm thơ Đặng Thị Quỳnh Hương

Chùm thơ Đặng Thị Quỳnh Hương

Đặng Thị Quỳnh Hương sinh năm 1980, tại Long An. Chị bắt đầu làm thơ từ năm 15 tuổi. Các sáng tác của chị thường được chọn đăng ở Tạp chí Văn nghệ Long An, báo Áo Trắng, Mực Tím... Sau này Đặng Thị Quỳnh Hương làm thơ chủ yếu gửi cho các báo mạng và blog cá nhân với nick name "Quỳnh".
VNLA xin giới thiệu đến quý độc giả chùm thơ của Đặng Thị Quỳnh Hương được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Long An số tháng 8 năm 2011.

Tiếng đêm


Con dế khóc đêm sụt sùi ngòai đất
Giọt sương thét gào rơi vỡ trời khuya
Chiếc lá khô hanh một tối lìa cành
Chùm thiên lý trở mình quên thức giấc

Anh ở đây mùa hạ vàng hiu hắt
Chắt chiu đợi chờ gom quá khứ buồn tênh
Còn lại gì ngày tháng muốn lãng quên
Bước chông chênh ngõ đời thêm lạc lối

Khi nỗi đau oẳn mình cơn hấp hối
Vết sẽo đời than thở ướt hàng mi
Về đi anh s au hút chia li
Thôi đừng tiếc quảng đường dài-được-mất

Đá sỏi hững hờ tiếng đêm se sắt
Lần giữa tan hoang xin tìm dấu ân tình
Con dế khóc than chùm thiên lý trở mình
Chiếc lá khô hành lìa can1h ray rứt

Về đi anh mùa hạ vàng nhung nhớ
Mang thơ ngây soi rọi dấu chân buồn
                                                         (17/04/2011)

Khúc thương ca trầu phai rượu nhạt


(Trầu phai rượu nhạt bên đời
Lửa tàn duyên tạnh rối bời trăm năm)

Rót xuống đời nhau chén rượu giao bôi
Ấm hơi men nồng duyên đôi lứa
Say trong đắng cay
Say tình rực lửa
Buồn trong đắng cay
Buồn tình khép cửa
Cứ níu mãi nhau lầm lỡ vô tình

Biết giấu vào đâu chuyện của chúng mình
Đêm trăn trở vầng trăng khuyết đợi
Bởi còn thương nên mắt sâu vời vợi
Ray rứt hoài lời tha thứ
Hanh hao…

Căn phòng buồn say bão nỗi chên chao
Đau đáu chuyện trầu cau
Khắc khỏai bình rượu cạn…

Đôi khi ta mơ cùng gặp lại giấc mơ
Đêm không muộn
Hoa đời dân trắng
Ta đón nhau về dưới xuân thì
                                          (29/07/2011)

Gửi mênh mông ngày tháng cũ

Tân An ngày về…đi trong mưa đêm buồn hiu hắt. Nghe cái lạnh thắm vào lòng từng đợt rưng rưng… Tôi đứng đây, nhớ hàng me ngày nào hân hoan mùa thay lá, chiều tan trường nhè nhẹ gót chân qua. Tôi đứng đây, vẫn hàng me xưa ngỡ ngàng nhìn tôi trong gió mưa tơi tả, mà con đường đã dài, xa tít lê thê… Bạn bè đâu? Mộng mơ nơi đâu? Một mình tôi ngơ ngác ngước nhìn lên ngọn đèn cao áp xuyên ánh sáng vàng nhợt nhạt qua mưa. … Biết tìm gì? Lang thang. Cô đơn trong một đêm buồn và nhớ. Tân An ngày về… đi chênh vênh trong vùng kỉ niệm, mưa nhạt nhòa làm rát mắt tôi…Nhạt nhòa phố, nhạt nhòa dáng ai… Bởi chưa quên nên lãng đãng hòai niềm thương nỗi nhớ… Bởi lâu quá không chờ, nên ngày trở về, phố nhìn tôi như một người khách lạ… chưa quen.



Đặng Thị Quỳnh Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 5872

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171360

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8317770