10:04 | 22/05/2012
BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Ba ngàn cây số lẻ
Đất nước ta muôn đời
Hai ngàn đảo lớn nhỏ
Chịu sóng giữa trùng khơi
Dầm mình trong giông bão
Chẳng một phút bình yên
Nắm xương khô cắm mốc
Đảo bắt đầu có tên
Tiền nhân thời mở cõi
Đã miễu lập, bia thờ
Bãi san hô, doi cát
Đảo đá ngầm thành quê
15:28 | 17/08/2011
Trọn cả đời ta luôn gắn bó
Đôi dòng Vàm Cỏ mảnh trời thơ
Bén duyên từ dạo còn gian khó
Gồng gánh nuôi nhau đến tận giờ
20:40 | 23/02/2010
Ngồi hát bâng quơ chiều tháng chạp
Lý con sáo cũ nhớ gì tôi
Tính tình tang chút hương hoa bưởi
Đâu nụ tầm xuân nở một thời
14:25 | 08/11/2009
Ai cho tôi một nhà quê
Để khi lỡ bước lại về với nhau
Từ dòng sông đến nhịp cầu
Trời quê đâu cũng xanh màu nguyên sơ
Đang truy cập :
27
Hôm nay :
2344
Tháng hiện tại
: 22990
Tổng lượt truy cập : 7721669