Thứ sáu 21/08/2026

NỘI DUNG CHÍNH

Thơ của PHẠM MAI


Chiều trên sông
Nhìn dòng Bưng Bàng chiều lộng gió
Anh ước bây giờ được có em
Dòng sông rộng quá, mênh mông quá
Chứa đủ nỗi lòng anh nhớ em
 
Bâng khuâng mắt dõi nhìn đảo Nhím
Một ánh hoàng hôn dãy núi xa
Lòng bỗng nôn nao nỗi nhớ người
Một trời xa thẳm tít mù khơi
 
Thuyền đi ngược nước tung bọt sóng
Người nhìn mây núi nghĩ miên man
Gió tung bọt nước bay lên mặt
Hương nước mặn nồng ngỡ…môi em!
Vị quê
Chiêù chiều thương nhớ làng xưa
Nhớ con kênh nhỏ bóng dừa nghiêng soi
Mẹ ta sương nhuộm tóc bồi
Vườn xưa còn đó dáng ngồi của cha
 
Trời quê vẫn áng mây xa
Soi vào sông nước xanh tà áo em
Sông Vàm tuôn dải lụa mềm
Chở thêm màu mỡ ngọt thêm trái lành
 
Ai về thăm lại quê anh
Ăn con cá lóc thơm mùi rạ rơm
Rượu đào hớp giọt nồng thơm
Bát canh rau đắng, bữa cơm ấm tình…!
                                  Phạm Mai
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 4059

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156638

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15456830