CHẬU MAI VÀ BẦY ONG

CHẬU MAI VÀ BẦY ONG
Chậu mai đặt trước ban – công
Bỗng nhiên có một bầy ong kéo về
Sớm chiều xây tổ mãi mê
Ong chồng, ong vợ sát kề bên nhau …

Trước giờ nào thấy gì đâu!
Bơ vơ cây đứng dãi dầu nắng mưa
Trầm ngâm hết sáng lại trưa
Nếp vào im lặng đợi chờ mùa xuân …

Bầy ong xây tổ chuyên cần
Như anh mãi miết tìm vần cho thơ
Bây giờ mai bớt bơ vơ
Bắt đầu nhú những chồi tơ trên cành.

Ong về xây tổ giùm anh
Bao nhiêu mật ngọt ong dành cho em.

Tác giả bài viết: Mai Văn Hoan

Nguồn tin: VNLA XUÂN 2013