Bài Cổ bản vắn: CHIỀU NGHĨA TRANG
- Thứ năm - 10/10/2024 13:54
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tác giả: Huỳnh Sang
Điệu Cổ bản vắn (14 câu, chuyển Ai)
Điệu Cổ bản vắn (14 câu, chuyển Ai)
Thơ:
Chiều nghĩa trang Liệt sĩ Long An
Nhớ bạn nằm đây nhớ vô vàn
Anh đã bình yên cùng nhựt nguyệt
Danh thơm đọng mãi với thời gian.
- Chiều nghĩa trang
- Mùa thu đến từng lá thu rơi
- Vọng điệu sầu từ lũy dương xanh
- Lớp lớp thu ba vỗ về
- Chiều nghĩa trang
- Kìa bia đá còn đó tên anh
- Tôi vẫn thường gọi lúc hành quân
- Mình chia sẻ viên thuốc chén cơm
- Nay u hiển đôi phương
- Gương anh hùng hy sinh
- Đời đời ghi công oanh liệt
- Chiều nghĩa trang sương thu rơi nhẹ
Chuyển hơi Ai
- Vài áng hồng vân giăng giăng
- Tôn vinh người hiến trọn tuổi xuân
Hết