Thơ của Xuân Tre
- Thứ năm - 13/08/2026 14:18
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
BÓNG QUÊ
Quê hương hai tiếng thân thương
Lũy tre xóm nhỏ con đường đi qua
Mấy mươi năm chẳng phai nhòa
Biết bao kỷ niệm bên ta trọn đời
Trưa hè tiếng mẹ ầu ơi
Ru em giấc ngủ đầu đời thêm sâu
Trước nhà xanh mấy bụi trầu
Thủy chung quấn quýt hàng cau tháng ngày
Nhớ thời từ lúc sớm mai
Nỗi lòng canh cánh... hôm nay đến trường
Bước trên cầu khỉ trợt trơn
Qua đồng sen nở mùi hương ngọt ngào
Buổi trưa hoa nắng lao xao
Cặp bàng đầu đội nôn nao lối về
Quên làm sao những chiều quê
Cùng nhau thỏa thích đam mê cánh diều
Thương làn khói mỏng lam chiều
Bức tranh thủy mặc càng yêu quê mình
Quê hương ơi nặng nghĩa tình
Nơi đâu vẫn trọn bóng hình quê hương.
Quê hương hai tiếng thân thương
Lũy tre xóm nhỏ con đường đi qua
Mấy mươi năm chẳng phai nhòa
Biết bao kỷ niệm bên ta trọn đời
Trưa hè tiếng mẹ ầu ơi
Ru em giấc ngủ đầu đời thêm sâu
Trước nhà xanh mấy bụi trầu
Thủy chung quấn quýt hàng cau tháng ngày
Nhớ thời từ lúc sớm mai
Nỗi lòng canh cánh... hôm nay đến trường
Bước trên cầu khỉ trợt trơn
Qua đồng sen nở mùi hương ngọt ngào
Buổi trưa hoa nắng lao xao
Cặp bàng đầu đội nôn nao lối về
Quên làm sao những chiều quê
Cùng nhau thỏa thích đam mê cánh diều
Thương làn khói mỏng lam chiều
Bức tranh thủy mặc càng yêu quê mình
Quê hương ơi nặng nghĩa tình
Nơi đâu vẫn trọn bóng hình quê hương.