Thơ của VŨ CHÍ THÀNH

TRƯỚC HÔM VÀO ĐẠI HỘI
Tôi đến thăm em
Trước hôm vào đại hội
Em nằm đây
Giữa hương đồng cỏ nội
Nghĩa trang này đồng đội quanh em
***
Năm chục năm xưa
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Em xốc quai bồng
Vẫy chào tôi ra trận
Ngày toàn thắng
Trong niềm vui bất tận
Có đau riêng
Em ngã xuống hôm qua
Ngờ đâu sau cái bắt tay chiều ấy
Là em mãi mãi đi xa
***
Đạn thù từ đồn giặc bay ra
Em ngã xuống khi tiến vào thành phố
Ao bà ba nhuốm màu thắm đỏ
Mắt mở to nhìn trời xanh quê hương
***
Mấy chục năm
Tôi lăn lộn đời thường
Lắm lúc tưởng xuôi tay, bất lực
Lời thề thiêng liêng trước đảng kỳ
Có thể nào quên được
Tôi đứng lên
Ráng trụ giữa cuồng phong
Ta chiến đấu giữ màu hồng thanh khiết
Để cho đời tròn chữ thủy chung
***
Sớm nay
Tôi đến thăm em
Với nén nhang trầm
Và đóa hoa
Mà em thương nhất
Là trái tim đỏ thắm màu cờ
Cái bắt tay chiều xưa
Vẫn ấm trong tôi
Nồng đậm tình đồng chí
Em truyền lại cho tôi ý chí
Thêm vững vàng
Trong trận tuyến hôm nay.
 
Xuân Bính Ngọ-2026
 
 
LỘC GIANG – XUÂN ĐẾN
 
Lộc Giang, rộn ràng, mai nở sớm
Phô sắc vàng ươm, đón gió xuân
Cờ bay khắp ngõ, người đông chợ
Lúa đậu được mùa, tiếng hát ngân.
***
Xóm ấp tưng bừng, đường mới mở
Thơm vách tường sơn, nhà nối nhà
Đàn bò đùa giỡn trên thảm cỏ
Nhà máy xanh ngời sắc pháo hoa.
***
Lại nhớ, năm xưa bom Mỹ dội
Những mái chòi con, cháy xác xơ
Má tôi chạy bữa từng lon gạo
Cuối đường, lũ trẻ đứng xơ rơ.
***
Hôm nay trường học rộng thênh thang
Áo trắng tung tăng, hàng nối hàng
Cô giáo tươi cười, trên bục giảng
Tiếng trẻ đọc bài, chim ríu ran.
***
Ủy ban họp mặt mừng xuân mới
Các ấp tưng bừng đến báo công
Trai gái tươi cười đi chợ Tết
Máy xới reo vang giữa cánh đồng.
Tháng 01/2026
  V.C.T