Thơ của TUYẾT MAI
- Thứ sáu - 21/08/2026 12:03
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ …
Hơn bốn ngàn năm mới có một ngày
Một ngày tháng Tư rạng ngời sử sách
Nam Bắc hai miền mấy mươi năm xa cách
Nước sông Gianh hòa nước mắt xuôi dòng
Tháng Tư đây náo nức muôn lòng
Người dân được sống trong tự do; đất nước hòa bình, độc lập
Thành phố, nông thôn cờ hoa tràn ngập
Con không còn xa cha, vợ không phải xa chồng
Đã xa rồi thời nô lệ, ách tròng
Hạnh phúc lung linh trong mắt cười ngân ngấn nước
Biết bao máu xương của những người đi trước
Cho Tổ Quốc Việt Nam hôm nay rực rỡ trường tồn!