Thơ của Phước Hội

NÚI CAO và BIỂN LỚN

 
Từ thượng nguồn Cái Bắc*  chảy về  Soài Rạp
Mang hồn Linh Sơn ra biển cả mênh mông
Có “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa”**
Có “Biêng biếc xanh dòng Vàm Cỏ Đông” ***
 
Tây Ninh giờ đâu chỉ là phên dậu
Đâu chỉ núi cao rừng thẳm dạn dày
Vòng tay nối một giang sơn bát ngát
Sáng ngời thêm những trang sử liệt oai.
 
Hào khí miền Đông hòa vào miền Tây anh dũng
Một vùng đất phương Nam “ngọa hổ tàng long”
Vươn vai tỏa sức thanh xuân vạm vỡ
Choàng tay nhau  làm rạng giống Lạc Hồng
 
                                        
* Một nhánh thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông
** Danh sĩ Huỳnh Mẫn Đạt
*** Thơ Hoài Vũ
 
 

Tác giả bài viết: PHƯỚC HỘI