Thơ của Nguyên Hà (Lê Quang Bình)
- Thứ năm - 13/08/2026 14:20
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CHUNG MỘT MÁI NHÀ
Không còn Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông
Sông Vàm Cỏ tên chung của tỉnh
Vàm Cỏ kiên gan nét kiêu hùng người lính
Vàm Cỏ mặn mà dáng tha thướt nàng thơ.
Bao năm rồi ta vẫn ước mơ
Vàm Cỏ Bà Đen chung về một mối
Trung ương Cục một thời vang dội
Nhật Tảo ngày nào sáng mãi chí hùng anh.
Ở nơi đâu cũng quê hương mình
Khi giặc đến đồng lòng giữ nước
Thế hệ hôm nay noi gương người đi trước
Cùng nắm tay vươn tới tầm cao.
Hai tiếng “Tây Ninh” rất đổi tự hào
“Trung dũng kiên cường” từ lâu ai cũng biết
Yêu nước thương dân, một tình yêu bất diệt
Mùa xuân về xin gởi trọn trái tim !
Không còn Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông
Sông Vàm Cỏ tên chung của tỉnh
Vàm Cỏ kiên gan nét kiêu hùng người lính
Vàm Cỏ mặn mà dáng tha thướt nàng thơ.
Bao năm rồi ta vẫn ước mơ
Vàm Cỏ Bà Đen chung về một mối
Trung ương Cục một thời vang dội
Nhật Tảo ngày nào sáng mãi chí hùng anh.
Ở nơi đâu cũng quê hương mình
Khi giặc đến đồng lòng giữ nước
Thế hệ hôm nay noi gương người đi trước
Cùng nắm tay vươn tới tầm cao.
Hai tiếng “Tây Ninh” rất đổi tự hào
“Trung dũng kiên cường” từ lâu ai cũng biết
Yêu nước thương dân, một tình yêu bất diệt
Mùa xuân về xin gởi trọn trái tim !