Thơ của NVH

Hoa tím sông Vàm

Cơn nước tháng rong lăn tăn vờn hoa sóng
Sông quê chiều chói rạng ánh phù sa
Phiêu bồng trôi theo tháng ngày dầu dãi
Cánh bèo hoa tim tím khoảng chân mây
 
Bến vắng lặng khách xa chồn chân mỏi
Bóng con đò lặng lẽ một dòng trôi
Câu hát cũ đâu còn ai ca nữa
Gọi đò ơi, tha thiết buổi đợi chờ
 
Dòng sông chảy lững lờ thương nắng hạ
Hắt hiu thuyền một dải lụa hoàng hoa
Ghe chở khẳm đã nghiêng bờ tách bến
Khách cũng rời chốn cũ bước không nhà
 
Lục bình trôi biết đâu nơi hò hẹn
Tấp vào bờ con nước phũ phàng đưa
Dâng hoa tím vị tha không hờn oán
Nghĩa tình sông thương biết mấy cho vừa…
 
                                                           -NHV-

Tác giả bài viết: N.V.H