Thơ của NGUYỄN HỒNG VÂN
- Chủ nhật - 22/03/2026 17:02
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Mùa Tết quê mình
Tàn cuộc đông mây giăng màu xám
Mặt trời hé nhuỵ trắng cúc hoạ mi
Chậu hoa tường vi hồng hồn nhiên đung đưa nụ thắm
Em bé tung tăng áo mới
Tiếng chim líu lo
Mang xuân về nhuộm cành mai vàng e ấp
Én hát bài ca lúa mùa xanh mướt mát
Đoá xuân ngời rọi khí tươi hoà
Quê hương rợp màu cờ bừng sắc nắng
Tiếng gọi mùa xuân trẩy hội núi non
Sông Vàm man mác tím loài hoa không bến đỗ
Trôi về đâu cũng hát khúc quê nhà
Gió xuân ngát hương sắc tình xuân vọng
Sân chùa rợp trắng mùa tết về lung linh nhang khói
Mắt lấp lánh lung khởi niềm tin ánh bồ đề toả linh sắc trăm năm
Xuân tràn khắp nẻo quê thanh bình ca trong nắng sớm
Mừng tuổi mới bé thơ mỉm cười
Tươi nụ hải đường, ngọt mứt dừa thơm
Mây trắng bốn mùa khí thiêng núi sông linh tụ
Đường phố vào xuân
Nhộn nhịp bước đoàn viên.
-Nguyễn Hồng Vân-