Thơ của Mai Lâm Thuận

GẶP EM GÁI KHƠ ME NƠI BIÊN GIỚI
                                     
Tôi gặp em nơi miền quê biên viễn
Giữa trưa hè, mây chuyển nắng đung đưa
Hàng cao su như mời gọi những cơn mưa
Con đường nhỏ uốn quanh làng xóm cũ
 
Bàn tay em thần tiên trong điệu  múa
At-Xa -Ra và tiếng trống Chhay-đăm
Đôi bàn tay từng  chai sạn tháng năm
Cho dòng nhựa cao su không ngừng tuôn chảy
 
Đôi bàn tay đêm ngày trong nương rẫy
Cho cây mía xanh tươi cho hoa trái trĩu cành
Đôi bàn tay tạo lập những màu xanh
Cho xóm cũ hóa thành Nông thôn mới
 
Em có nghe hồn thiêng sông núi
Phảng phất  quanh ta theo ngọn gió trên cành
Bao linh hồn của lớp lớp cha anh
Bọn diệt chủng đã cướp đi quyền sống
 
Bộ đội Cụ Hồ giang bàn tay rộng
Cứu vớt đời em từ những đống tro tàn
Cho bao người thoát kiếp lầm than
Vùng đứng dậy vươn lên từ cõi chết
 
Em gái Khơ me ơi, hôm nay em có biết
Có cuộc sống này, bao xương máu đã tuôn rơi
Cho mảnh đất hồi sinh và nghe tiếng em cười
Cho điệu múa At-Xa-ra vươn cao mãi mãi
                                                        MLT
 

Tác giả bài viết: Mai Lâm Thuận