Thơ của Lê Thị Phù Sa
- Thứ sáu - 21/08/2026 11:53
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
THẮP LỬA QUÊ HƯƠNG
Chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp VHNT Tây Ninh
Lần thứ I. NK: 2026- 2031
Lê Thị Phù Sa
Quê hương tôi ngàn đời tươi đẹp lắm!
Sông núi hữu tình, bát ngát đồng xanh
Vấn vương chi nối đôi bờ Vàm Cỏ?
Long An về chung ngõ với Tây Ninh.
Đêm sông Vàm chở phù sa thao thức
Bóng núi Bà lộng gió giữa trời mây
Hai miền đất- một dòng chung mạch
Kết nhịp đời cho trang sử hôm nay.
Mừng Đại hội, nơi niềm tin hội tụ
Tâm hồn nghệ sĩ mộng bay cao
Sắc cọ, vần thơ, cung đàn,... hòa điệu
Thắp lửa cho quê đẹp tự hào.
Chặng đường mới mở ra trang sử mới
Một nhiệm kỳ rực rỡ ánh bình minh
Văn nghệ sĩ hòa niềm vui phơi phới
Tây Ninh mình mãi mãi hồi sinh.
Hồn dân tộc gửi vào từng nét bút
Năm năm dấu ấn một chặng đường
Văn học- nghệ thuật tràn sức mới
Khát vọng vươn lên, lửa đã bừng!
Tây Ninh, ngày 02/3/2026
Lê Thị Phù Sa
Chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp VHNT Tây Ninh
Lần thứ I. NK: 2026- 2031
Lê Thị Phù Sa
Quê hương tôi ngàn đời tươi đẹp lắm!
Sông núi hữu tình, bát ngát đồng xanh
Vấn vương chi nối đôi bờ Vàm Cỏ?
Long An về chung ngõ với Tây Ninh.
Đêm sông Vàm chở phù sa thao thức
Bóng núi Bà lộng gió giữa trời mây
Hai miền đất- một dòng chung mạch
Kết nhịp đời cho trang sử hôm nay.
Mừng Đại hội, nơi niềm tin hội tụ
Tâm hồn nghệ sĩ mộng bay cao
Sắc cọ, vần thơ, cung đàn,... hòa điệu
Thắp lửa cho quê đẹp tự hào.
Chặng đường mới mở ra trang sử mới
Một nhiệm kỳ rực rỡ ánh bình minh
Văn nghệ sĩ hòa niềm vui phơi phới
Tây Ninh mình mãi mãi hồi sinh.
Hồn dân tộc gửi vào từng nét bút
Năm năm dấu ấn một chặng đường
Văn học- nghệ thuật tràn sức mới
Khát vọng vươn lên, lửa đã bừng!
Tây Ninh, ngày 02/3/2026
Lê Thị Phù Sa