Thơ của Lê Nguyên

Mộng Sông Vàm

 
Tôi vẫn mơ xuôi dòng Vàm cỏ
Từ Tây Ninh qua đất Long An
Như con cá biển Hồ đất bạn
Háo hức về nắng ấm tây nam
 
Tôi vẫn mơ một ngày nắng đẹp
Trên chiếc xuồng nhẹ lướt êm êm
Vàm cỏ tây về quê Đồng tháp
Ngắm sen hồng nghe gió gọi tên
 
Muôn con sông đổ dồn ra biển
Muôn tấm lòng  háo hức niềm vui
Chung dòng sông cùng nhau tắm mát
Khúc thanh bình ngào ngạc lúa thơm
 
Long An từng lừng danh Vàm cỏ
Tây Ninh cao dáng đứng Điện Bà
Hai địa danh hôm nay kết lại
Núi oai hùng sông trải phù sa
 
Nắng ấm áp như tình dân tộc
Mưa thuận hòa lúa chín oằn bông
Bầy chim sáo rủ nhau xây tổ
Trời Tây ninh trù phú mênh mông
 
                                        Lê Nguyên

 

Tác giả bài viết: L.N