Thơ của Lệ Chi

            CHIẾC ÁO ĐÔNG


Gặp em từ đêm Xuân sắc
Sang mùa hạ trắng hanh hao
Em gửi tặng anh chiếc áo
Đường xa nắng bụi mưa rào
 
Ngày nào heo may đến muộn
Cầm lên hồ hởi mênh mông
Áo như tình em thầm lặng
Mặc nghe ấm cả cõi lòng
 
Mỗi ngày đi qua khắp chốn
Áo nào ôm ấp bên lưng
Tưởng chừng có em kề cạnh
Đường xa cũng hóa thật gần
 
Thế rồi mùa đông lại đến
Lạnh lùng gió cuốn lao xao
Đôi chân giẫm xào xạc lá
Tìm em tìm ở phương nào
 
Áo này anh còn mặc nữa
Từng ngày lại nhớ người xưa
Bên anh giờ là hư ảo
Cõng theo mưa nắng bao mùa
 
Em đi rồi còn chi nữa
Có chăng kỷ niệm phôi phai
Giờ đây chỉ còn chiếc áo
Cùng anh rong ruổi đường dài .
 

Tác giả bài viết: Lệ Chi