Thơ của Hồng Vĩnh

           HOA MƯỚP
    
 
“Mướp non xào với cốt dừa
Bụng đà no bụng, miệng chưa muốn dừng
Liếc ngang  nhìn dĩa mắm chưng
Gạo thơm mẹ nấu đã lưng nửa nồi”
 
Nhớ xưa nhà mẹ ven đường cái
Phên vách đơn sơ nép bóng dừa
Hoa mướp rực vàng trên mái lá
Trầu xanh quấn lấy liếp cau thưa
 
Ghé nhà thời điểm ba mươi tết
Mẹ đãi mắm chưng với mướp xào
Tiếng súng đồn  xa vang vọng lại
Cơm vừa dứt bữa, giục đi mau
 
Mẹ ra đầu ngõ đưa tay vẫy
Hoa giấy rung rinh dưới nắng chiều
Mẹ đợi cả đoàn đi khuất nẻo
Quay về nhà nhỏ dáng liêu xiêu
 
Chúng con  ngày ấy còn dăm đứa
Trở lại nhà xưa, đổi chủ rồi
Mẹ đã theo cha về với đất
Nhớ thương cũng chỉ ngậm ngùi thôi!
 
Nhà ai hoa mướp vàng trong nắng
Gợi nhớ nhà xưa một thuở nào
Nhớ dáng mẹ ngồi bên bếp lửa
Nấu cơm, chưng mắm, dưới hàng cau
 
                                   Hồng Vĩnh

Tác giả bài viết: H.V