Thơ của Hải Âu
- Thứ ba - 18/08/2026 15:04
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NỬA VỜI…
Có cơn mưa nào bất chợt
Đi qua phố núi ban trưa
Mưa nhẹ không làm ướt đất
Con đường hai nửa nắng mưa
Bên em ướt đầm vai nhỏ
Khẽ khàng mưa chạm vào anh
Có không gian nào ngăn cách
Hay mưa nửa vời thế thôi
Quyển sách nào trong ngăn tủ
Một tối tình cờ đánh rơi
Lật giở từng trang kỉ niệm
Nhớ - quên ừ nhỉ nửa vời
Mải khóc – cười khi cùng đọc
Đâu hay tình đã chia phôi
Khúc nhạc nào trong kí ức
Thánh thót thanh âm tình xưa
Rung trong trái tim tội nghiệp
Nửa vời chưa kết thành lời
Thôi nhé cung đàn da diết
Khúc phôi pha đành thôi, đành thôi…
Có chuyện tình nào vương vấn
Dòng đời trôi theo buồn vui
Nửa vời mái đầu chớm bạc
Sợi thương sợi nhớ ngậm ngùi!
Con đường xưa
Trang sách cũ
Khúc nhạc buồn…
Nửa vời kết thành ký ức
Mang trong tim suốt cuộc đời
HẢI ÂU