Thơ: VỀ TÂN TRỤ
- Thứ hai - 04/11/2024 14:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngọc Lộc
Xuôi theo dòng Vàm Cỏ Tây
Về miệt Tân Trụ một ngày đầu Thu
Đâu đây vọng tiếng chim gù
Đồng xanh thảm lúa sắc mầu chiêm bao.
Đôi bờ con sóng lao xao
Bên Vàm Nhựt Tảo vút cao tượng đài
Nguyễn Trung Trực dáng oai phong
Đôi mắt rực sáng trước phường ngoại xâm:
“Bao giờ hết cỏ nước Nam
Nơi đây mới hết người dân diệt thù…”
Lời ông xanh khóm mù u
Lại như lửa cháy sắc thu rực hồng.
Ngàn năm khí phách anh hùng
Còn vang vọng mãi trập trùng nước non…
_____________________
Tân Trụ - Thu 2024
NGỌC LỘC