TRƯA TRONG VƯỜN NGOẠI
- Thứ năm - 17/08/2017 09:12
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thơ thiếu nhi
TRƯA TRONG VƯỜN NGOẠI
TRƯA TRONG VƯỜN NGOẠI

Ngoại ơi, trái chanh tròn
Sao quả xoài lại méo?
Trông ớt như cái kẹo
Nhấm vào xé lưỡi cay?
Cùng lủng lẳng treo dây
Quả bí xanh bầu trắng?
Sao suốt ngày phơi nắng
Giậu mồng tơi vẫn tươi?
Khúc khích tiếng chim cười
Mùi mít thơm nồng đượm
Chập chờn đôi cánh bướm
Vẫy bé vào giấc say...
Trong vườn ngoại trưa nay
Có bà tiên tóc trắng!
Sao quả xoài lại méo?
Trông ớt như cái kẹo
Nhấm vào xé lưỡi cay?
Cùng lủng lẳng treo dây
Quả bí xanh bầu trắng?
Sao suốt ngày phơi nắng
Giậu mồng tơi vẫn tươi?
Khúc khích tiếng chim cười
Mùi mít thơm nồng đượm
Chập chờn đôi cánh bướm
Vẫy bé vào giấc say...
Trong vườn ngoại trưa nay
Có bà tiên tóc trắng!