MIỀN NHỚ

Gió tự tình
Trỗi khúc nhạc cùng quê
Để trong ta thêm cồn cào nỗi nhớ
Cây bần trước nhà má nghiêng nghiêng
Bông lập lòe thả tím mặt sông
Con cá bống sao
Còn chơi trò trườn dài trên bãi rộng
Con ba khía âm thầm
Bấm đất đếm thời gian…

Quê hương hai mùa mưa nắng chẳng đổi thay

 

Chỉ kẻ ở người đi cho lòng thêm nợ

 

Dường như trong ta

 

Cũng hơn một lần nghe thương nhớ

 

Cái bình dị giản đơn

 

Mà cũng thành sâu thẳm trong lòng

 

Chắc bởi đó là nét dung dị của quê

 

Con cá, trái bần, bông cau, bông khế

 

Vẫn mang hương đậm tình xứ sở

 

Để khi xa

 

Là thêm lần chạnh nhớ

 

Một góc trời mãi quay quắt trong tim.

 

Tác giả bài viết: Đường Lãng Du

Nguồn tin: TCVNLA 04/2014