Hồn quê

Về với mẹ
Chân con không biết mỏi
Tiếng tắc kè gõ nhịp tím chiều hôm
Ôi thương quá
Cơn gió chiều đồng nội
Ru cánh cò chấm lửng trước hoàng hôn

Yêu quê mẹ

Sông trải bờ lục bát

Mảnh đò cong gối mạn phía bên bồi

Con gọi mẹ

Sông trả lời thay mẹ

Sóng dạt vào vỗ nhịp hát khôn nguôi

 

Con khao khát

Được lấm bùn bên mẹ

Giữa nắng đồng sấp ngửa tóc vàng hoe

Giờ mãi mãi

Chỉ còn trong mong ước!

Chút hành trang níu kéo để con về

 

Đêm vắng mẹ

Tim con thầm buốt nhói

Vẹt thềm rêu dấu chân mẹ vẫn còn

Bông khế rụng xuống hiên nhà khắc khoải

Cứ chập chờn … Đeo đẳng …

                                                  Tím hồn con.

Tác giả bài viết: Võ Thị Hồng Tơ

Nguồn tin: TCVNLA 04/2014