Gửi các anh, những con người biển cả

GỬI CÁC ANH, NHỮNG CON NGƯỜI BIỂN CẢ
Phạm Hoàng Lan
Ảnh minh họa
Từ nơi sóng  gió, các anh có biết
Nơi đất liền chúng em mãi vững tin
Không phải về một giấc mơ đẹp đẽ riêng mình
Mà về một ngày mai xán lạn.


Nơi biển khơi anh ngày đêm canh gác
Nơi hải đảo chủ quyền ta gìn giữ mai sau
Có đêm nào…
Anh nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ mái nhà cũ kĩ
Nhớ hàng tre, nhớ lũ bạn, nhớ vạt áo ai thơ thẩn buổi chiều tà
Có nhớ không những ngày thơ dại
Bên gia đình, nụ cười chẳng nghĩ suy


Ngày hôm nay anh đứng đây, đối diện với con sóng không dễ gì biết trước
Đối diện với chính anh qua từng cơn khắc nghiệt
Canh giữ ngọn cờ thỏa sức tung bay
cây súng bên anh nghe sóng hát mỗi ngày
cho Đất nước vươn mình mãi mãi.