DÙ KHÔNG THƯƠNG TRƯỚC
- Thứ hai - 09/06/2014 14:15
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ghe lui khỏi rạch Ong Bầu
Ngang vàm Cỏ Ống, qua cầu Nước Trong
Ngày xưa khi Mẹ theo chồng
Mẹ không biết đánh má hồng thoa son
Rước dâu qua khúc sông buồn
Có chồng mà vẫn chưa thương được chồng
Ngoại cười, nói giữa chiều đông
Tình chồng nghĩa vợ nặng nồng về sau
Hãy tin rằng một mâm trầu
Một ly rượu kết duyên đầu trăm năm
Ngang vàm Cỏ Ống, qua cầu Nước Trong
Ngày xưa khi Mẹ theo chồng
Mẹ không biết đánh má hồng thoa son
Rước dâu qua khúc sông buồn
Có chồng mà vẫn chưa thương được chồng
Ngoại cười, nói giữa chiều đông
Tình chồng nghĩa vợ nặng nồng về sau
Hãy tin rằng một mâm trầu
Một ly rượu kết duyên đầu trăm năm
Đám cưới ba ngày, cha dắt má
Về quê phản bái, khai mâm trầu
Ngoại cười, mừng đón con bên cửa
- Thẳng dìa! Bây ở lại dìa sau
Rồi bửa hôm sau trời hửng sáng
Khi ba sửa soạn trở về quê
Bồn chồn mẹ đứng không yên được
- Thưa má, thưa ba, con … cũng về
Từ đó mùa xuân thơm dáng cỏ
Hoa bằng lăng nở rộ chiều đông
Ngày xưa khi mẹ theo chồng
Dù không thương trước nhưng lòng thương sau