Chùm thơ Võ Thanh Phong

Đợi rét

Cuối năm đợi mãi trời không rét
Chợt buồn như thể vắng người yêu
Kìa! Bao đôi lứa thầm ao ước
Được nép vào nhau lạnh mỗi chiều

Ngơ ngác mùa xuân

 

Ở xa lắm bạn bè ơi có biết

Một mình tôi trước lặng lẽ giao thừa

Thèm biết mấy một vòng tay nồng ấm

Tiếng ai cười ngơ ngác. Tết về chưa?!

 

Gió cuối mùa

 

Giấu cái lạnh trong từng cơn gió bấc

Phía ngoài kia trời trở rét, mưa phùn

Nơi xa lắc biết có ai còn nhớ

Gió cuối mùa xin gởi hết vào thơ

 

Thả gió lên trời

 

Những nỗi buồn hãy trôi theo năm cũ

Phố đông vui, Tết đã đến kia mà

Trước hoa cỏ, nỗi buồn nào cũng nhẹ

Giữ làm chi, thả theo gió lên trời!

 

Tác giả bài viết: Võ Thanh Phong

Nguồn tin: TCVNLA Xuân 2016