BÊN NỒI BÁNH TÉT

Ngồi canh nồi bánh Tết
Bé vặn vẹo bà hoài :
“Tết lại gói bánh này
Sao không làm bánh khác ?”

Bà ngập ngừng giây lát

Rồi ôm bé vào lòng

Bà kể chuyện mông lung

Thuở vua Hùng dựng nước.

 

 

Chuyên Lang Liêu ngày trước

Có hiếu với vua cha

Dùng lúa nếp làm ra

Kết tinh hương trời đất

 

 

Tạo món ăn tuyệt tác

Thành kính dâng lên cha

Vua thấy món ăn lạ

Lại ý nghĩa vô cùng

Từ đó chọn bánh chưng

Bánh tượng trưng ngày Tết …

 

 

Nghe bà kể mê tít

Bé thiếp đi lúc nào

Tỉnh giấc bé thì thào :

“Bánh chín chưa bà nhỉ ?”

Tác giả bài viết: Phạm Hoàng Nguyên

Nguồn tin: TC VNLA Xuân 2014