Tuổi học trò
- Thứ tư - 31/07/2013 08:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bằng lăng tím, tím len vào trang vở
Cô học trò nghịch nắng đón thu sang
Nhặt cánh hoa rơi ép chút nắng vàng
Để lưu lại kỷ niệm thời áo trắng
Cô học trò nghịch nắng đón thu sang
Nhặt cánh hoa rơi ép chút nắng vàng
Để lưu lại kỷ niệm thời áo trắng
Trống vào lớp sân trường giờ vắng lặng
Bầy chim non say hót dưới tàn cây
Mùa thu sang, năm học mới bắt đầu
Mà cứ sợ: "thời gian đi nhanh lắm!"
Sợ mai đây khi phượng hồng nở thắm
Là chia tay mãi mãi tuổi thư sinh
Dẫu đã biết bình minh- ngày mới đến
Vẫn sợ hoàng hôn dần tắt mỗi chiều
Gió vô tình vẫn cứ thôi hiu hiu
Gieo man mác vào lòng em rớm lệ
Hương hoa cau ngan ngát lối đi về
Tà áo trắng chưa một lần vướng bận
Em thỏ thẻ: thời gian ơi chầm chậm!
Để còn đây mãi mãi tuổi học trò