Tháng giêng

Tháng giêng
Tháng giêng bầu trời xanh gợn biếc
Rộn rã chim về hót sớm mai
Chồi non hé nụ chồi khoe sắc
Sương theo ngọn lá nắng chen cài

 

 

 

Thôn dã bây giờ lên ngợp phố

Nhà chưa đánh số ngõ chưa quen

Ra giêng khách đến tìm bạn cũ

Hỏi chưa ra ngồi quán hết tiền

 

Trở lại đường về sương ướt cỏ

Loanh quanh đường phố đến đường thôn

Trời chập choạng bật đèn bỡ ngỡ

Rồi bất thường gặp bạn mừng rơn

 

Mới biết ngày dài của tháng giêng

Hẹn rồi, hẹn nữa mới nên duyên

Chẳng ngại snag đường về đại lộ

Sang năm dư dả túi dư tiền

Tác giả bài viết: Hoàng Hải

Nguồn tin: VNLA XUÂN 2013