Ô cửa thanh bình

Mỗi ban mai thức dậy mặt trời
chim lại hót như có gì mắc nợ
cả khu vườn cây lá bỗng xôn xao

Hình như buổi sáng nào

chim cũng đến và cất lên tiếng hát

như không hót là chim không sống được

nghe tiếng chim ta thấy ấm trong lòng

 

Nắng xôn xao sống động cả khu vườn

qua ô cửa ta nhìn ra mỗi sáng

qua ô cửa ta với chim là bạn

mỗi ban mai thanh thản đến trong đời

 

Cứ hót lên chim ơi

vườn ta đây có chi mà phải sợ

vườn ta đây cành cong đâu chẳng có

nhưng ở đây lũ trẻ biết nghe lời

 

Lúc ta buồn nghe tiếng chim hót chợt vui

khi ta nản nghe tiếng chim chợt thức

mỗi ban mai nghe tiếng chim rạo rực

nắng tràn ổ cửa sự thanh bình

 

Đừng bỏ ta nhé, nều vô tình

không biết được lời chim như giọng hát

nếu không có tiếng chim chắc lòng ta sẽ khóc

đâu còn vui như thế mỗi ban mai 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hưng Hải

Nguồn tin: TC NVLA 06/2013