Ca cổ DÒNG SÔNG HUYỀN THOẠI
- Thứ tư - 22/07/2026 15:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tác giả: Thành Phương
Đoản khúc lam giang
Tôi tìm về dòng sông, Vàm Cỏ Đông biên biếc xanh trong
Ngàn năm huyền thoại anh hùng, Sóng cuộn trào hoá thành đồng luỹ thép
Vàm Nhựt Tảo năm xưa, ghi chiến công lẫy lừng trên sông
Gương anh hùng Nguyễn Trung Trực rạng danh
Lấp loáng sông Vàm… hào khí cha ông…
Vọng cổ
Câu 1: Tìm về dòng sông Vàm Cỏ Đông sóng nước lung linh thiết tha tình quê hương nguồn cội. Như vẫn còn âm vang tiếng gươm khua, dáo mở để có vùng đất Tây Ninh trung dũng kiên……Cường.
Ôi! Một dòng sông - bao huyền thoại anh hùng
Từ Nhựt Tào lên thượng nguồn sông Vàm Cỏ
Cao dáng đứng Trương Quyền sừng sững phù An Cơ ( - )
Bến sông nào cũng vang dội chiến công
Từ buổi “Lên Ngàn” trường kỳ kháng chiến
Dù trải qua bao mùa binh biến
Nước vẫn xanh màu - vun mầm xanh mơ ước ( - )
Đoản khúc lam giang
Ôi! Ngọt ngào dòng sông
Cây trái - sum suê, bát ngát - ruộng vườn
Gieo tình thương - nguồn cội quê hương -
Dù xa ngàn dậm -
Bến sông Vàm, nước xanh màu, trong tim mình, không phai mờ
Câu 2: Về Tây Ninh miên man sông Vàm Cỏ. Ngọt ngào phù sa - tắm mát những cuộc đời
Miền ký ức tuổi thơ sâu lắng tự lòng người
Vàm Cỏ Đông chứa chan trầm tích. Nét văn hoá đậm đà… nhộn nhịp khắp bến sông ( - )
Bao tình yêu da diết chờ mong. Mùa lúa chín se tròn duyên nợ
Ôi! Dòng sông - tình quê hương xứ sở. Nuôi lớn những mảnh đời - mở hướng tương lai ( - )
Đoản khúc lam giang
Khắp bến sông quê đang chuyển mình -
Dựng xây bến cảng thông thương, những chuyến hàng hối hả -
Ngày đêm tấp nập tàu thuyền ngược xuôi -
Kỷ nguyên vươn mình… Vàm Cỏ Đông ơi! xanh thắm đất Tây Ninh
(Về Vọng cổ xề 24 câu 6)
Một dòng sông - thành đồng luỹ thép
Một dòng sông - luôn kiến tạo dựng xây đời ( - )
Vàm Cỏ Đông biên biếc xanh trong
Quê hương nguồn cội trọn lòng nhớ thương!!
Dù ai xuôi ngược ngàn phương
Vàm Cỏ Đông huyền thoại - đất Tây Ninh tìm về ( - )
Thành Phương