NHỮNG CHÀNG TRAI GIỮ BIỂN

NHỮNG CHÀNG TRAI GIỮ BIỂN
Giải C- Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

            Rời giếng nước, ao nhà, rạch nhỏ

           Xuôi dòng sông ra biển mênh mông

            Những chàng trai tiếp nối ca ông

           Giữ vẹn nguyên non sông gấm vóc

           Giữ hùng vĩ rừng vàng, biển bạc

          Tổ quốc thiêng liêng hai tiếng Đồng bào

          Vang vọng lời Người, thắm đỏ cờ sao

          “Các vua Hùng có công dựng nước

          Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”(1)

          Dòng máu Lạc Hồng rực đỏ ngàn năm

          “Dù có đốt cháy dãy Trường Sơn

          Cũng phải quyết giành được độc lập”(2)

             Hàng triệu con tim hòa cùng nhịp đập

          Biển đảo của ta, đất nước của ta

          Nơi anh đến Trường Sa, Hoàng Sa

          Ngôi nhà giàn hiên ngang nắng gió

          Cọng rau xanh, giọt nước ngọt chắt chiu

          Nỗi xa quê mỗi sớm, mỗi chiều

          Tình yêu đều cồn cào, xa thẳm

          Đôi lúc hờn ghen Hải âu bay về tổ ấm!

          Biển mênh mông đâu chỉ Thái Bình

          Có kẻ tham lam cứ mãi rập rình…

          Nhớ lời Tổ tiên trông lên phương Bắc

          Nhớ nơi Người ra đi tìm đường cứu nước

          Bao nỗi bộn bề trên khắp đại dương

          Con cháu hôm nay sóng gió không sờn

          Có những chàng trai bền lòng, vững dạ

          Vượt trùng dương, vượt lên tất cả

          Gìn giữ cơ đồ, hào khí ông cha

          Quyết một lòng vì biển, đảo quê ta

          Hơn triệu con tim cùng dòng Vàm Cỏ

          Hướng ra khơi, xanh trong dòng lịch sử

          Mãi mặn nồng hòa sóng biển Việt Nam

          Mãi bên anh, những người lính Hải quân

Tác giả bài viết: Phạm Văn Dũng