LỜI NGƯỜI MẸ HÁT RU

LỜI NGƯỜI MẸ HÁT RU
Con ơi! Con ngủ đi nào
Lớn lên mẹ sẽ cho vào Thủ Đô
Cho con thấy mặt Bác Hồ
Cho con hiểu được cơ đồ năm xưa

Kính yêu biết mấy cho vừa

Con ra ngoài ấy con thưa với Người

Miền Nam ơn Bác, Bác ơi!

Vẫn đang đáp lại những lời Bác mong

Con ơi! Tạc dạ ghi lòng

Bao nhiêu máu đổ cờ hồng tung bay

Nước non, non nước dạn dày

Bác đi từ thuở trắng tay lên tàu

Đêm nằm nghe sóng dạt dào

Nhớ thương Tổ quốc khi nào ngủ yên

Dập dờn sóng vỗ mạn thuyền

Có bao con sóng bình yên trở về?

Xứ người lạ chợ, lạ quê

Bác Hồ phải trải nhiều nghề mưu sinh

Thành Luân Đôn bỗng giật mình

Pari trời đất lung linh ánh hồng

Mồ hôi nhỏ giữa đêm đông

Gạch hồng sưởi ấm giữa vùng tuyết sương

Bác tìm ra đúng con đường

Nên bao hào kiệt bốn phương cận kề

Có người chợt tỉnh cơn mê

Khi luồng gió ấm tràn về cuối đông

Thế rồi Cách Mạng thành công

Nước nhà độc lập non sông hòa bình

Nói sao cho hết ân tình

Bác Hồ vì nước hy sinh trọn đời

Mỗi lần nhớ Bác, con ơi!

Ta luôn muốn sống cuộc đời sáng trong…./.

Tác giả bài viết: Dương Thị Dọi