GIỮA DÒNG NHỚ BÁC

GIỮA DÒNG NHỚ BÁC
Giải khuyến khích- Cuộc vận động, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theu chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đua chen cuộc sống xa hoa

Tranh quyền, tư lợi – ngỡ ta thức thời

Vập vồ bóng nước ngoài khơi

Vỡ tan, mới thấy mình rơi giữa dòng…

Ai người tìm hướng bến trong,

Nhìn vì sao sáng mà mong đường về.

Nhớ chăng trước Đảng: Lời thề?

…Tiếng đâu âm vọng bốn bề như thơ:

“…Việc riêng phải được đơn sơ

Chớ nên lãng phí tiền, giờ của dân.

Đối người dưới thật ân cần,

Hiểu thông, gần gũi nhân dân, cận kề

Chọn đường chánh thiện mà đi

Cần, Kiệm, Liêm, Chính – việc gì cũng nên.

Góp công xây Đảng vững bền

Không vì thành tích mà quên thật thà.

Đảng trong xã hội mà ra,

Việc gì của Đảng cũng là vì dân

Dẫu gian khó chẳng ngại ngần,

Đồng tâm chung sức đền ân nước nhà…”

Lý tưởng chẳng ở đâu xa

Làm theo lời Bác hẳn là thành công.

Ai người lạc bước giữa dòng,

Nhớ Người, hãy gắng một lòng sửa sai!

Mặt trời sẽ mọc ngày mai

Đẹp tươi đất rộng sông dài Việt nam./.

 

 

Tác giả bài viết: Trần Hữu Thiết