ĐỪNG ĐỂ BÁC ĐAU THÊM

ĐỪNG ĐỂ BÁC ĐAU THÊM
Giải B- Cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tậop và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Khi Bác ký vào bản án tử hình một đại tá phạm tội tham ô (1)

Mấy ai biết Bác nhiều đêm mất ngủ

Mái tóc Người thêm bao sợi bạc

Bởi đâu thể vô tâm trước sinh mệnh một con người

Ăn cắp của công thời nào cũng là tội ác

Lúc đất nước chiến tranh, tội ác kia lớn gấp ngàn lần

Không thể tính giản đơn mất bao nhiêu áo quần, gạo thóc

Mà phải tính bằng xương máu của nhân dân!

Dẫu xót đau Bác vẫn mạnh tay ký vào án tử

Giữ phép nước nghiêm minh đó chính là chữ nhân cao nhất của con người

Bản án nghiêm khắc kia còn ghi chép muôn đời

Có làm chùm tay những lòng tham không đáy?

Nỗi đau của Bác Hồ còn hằn trên trang giấy

Bác yên giấc vĩnh hằng, đừng để Bác đau thêm./.

(1) Vụ án Đại tá Trần Dụ Châu

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Vương