Đường quê
- Thứ tư - 12/06/2013 09:47
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Những con đường quê hương
Đi hoài không biết mỏi
Quanh quanh khắp nẻo đồng làng
Giữa những nền xanh nhấp nhô màu lá
Bỗng mấy vòm mái đỏ khang trang
Đi hoài không biết mỏi
Quanh quanh khắp nẻo đồng làng
Giữa những nền xanh nhấp nhô màu lá
Bỗng mấy vòm mái đỏ khang trang
Những con dường tôi đã đi qua
Một sáng mai nắng mới chan hòa
Đường ôm vòng qua nhiều xóm nhỏ
Đan kết thêm tình lân lý gần xa
Qua con đường rợp bóng tre xanh
Nhiều bé em đùa vui trước ngõ
Giữa trưa hè chang chang nắng đổ
Mát rượi người đi cơn gió ngọt lành
Dòng kênh mềm sánh nhịp đường xưa
Chiếc xuồng con mơ ngủ dưới bóng dừa
Cầu ao trước nhà vài thanh ván gỗ
Cô em ngồi nghịch nước ban trưa
Mút con đường một bến đò ngang
Xúm xít bên kia mấy sạp bán hàng
Nắng xế ngả chiều có ai về vội
Ới ơ… đò, anh ấy lại sang
Người đi xa có lúc trở về
Nhẹ bước thênh thang giữa đất trời cao rộng
Hãy tạm quên nhịp đời sôi động
Thả hồn vào sương khói chiều quê.